Ai cũng mong tìm được những người bạn tốt ... Điều quan trọng hơn, là hãy sẵn sàng trở thành bạn của nhau.
Nếu bạn nở một nụ cười thôi, bạn sẽ nhận lại được mười nụ cười.
Nếu bạn yêu đời, yêu người, chắc chắn bạn sẽ được đời thương, người mến.
Siêng năng thăm bạn bè, sẽ không bao giờ thiếu khách đến nhà.
Nếu nghĩ ra sáng kiến để gia tăng tình bạn, chần chừ gì nữa, hãy thực hiện đi.
Ai biết sống quảng đại với bạn bè, chẳng bao giờ thiếu thốn lúc ngặt nghèo.
Ai lắng nghe và cảm thông với bạn bè, sẽ không thiếu lời an ủi khích lệ lúc khó khăn.
Nhớ đến bạn bè trong lời nguyện, Chúa chúc lành cho bạn qua lời họ cầu xin.
Đừng từ chối khi có thể giúp đỡ, bạn sẽ chẳng bao giờ cô đơn trong cuộc đời.
Hãy xin lỗi ngay khi biết mình thiếu sót, mọi chia rẽ hiểu lầm sẽ tiêu tan.
Hãy làm hòa ngay trước khi mặt trời lặn, tình bạn sẽ thêm đậm đà trong hôm sau.
Chần chờ chi nữa !
Chắc gì bạn có còn thời gian và cơ hội ?
Tình bạn muôn năm !!!
(internet)
- 28/08/2010 02:48 - Bài học của Cuộc Đời: Tôi học được rằng...
- 18/08/2010 08:21 - Đời là......
- 11/08/2010 00:40 - Tìm được cơ hội lớn từ những điều nhỏ nhặt
- 31/07/2010 01:08 - Ảnh sốt sắng - Tập em nhỏ thỏ thẻ cầu nguyện với C…
- 26/07/2010 23:35 - Đừng vừa lái xe, vừa điện đàm...
- 09/05/2010 01:22 - Đừng bao giờ khinh thường dấu phẩy trong câu văn c…
- 11/03/2010 06:01 - Sống thiết thực và hữu ích mỗi ngày trong Tháng Ba…
- 28/02/2010 17:06 - Sống thiết thực và hữu ích mỗi ngày trong Tháng Ba…
- 16/12/2009 23:13 - Tư tưởng Giáo Dục (101-105)
- 01/12/2009 02:38 - Tư tưởng Giáo Dục - Ngày thứ hai (30-11-2009)














