Bài thơ: Về với Mẹ La Vang

17/10/2026

Bài thơ: VỀ VỚI MẸ LA VANG

 

Con không dám hứa đổi thay,

Chỉ mong Mẹ nắm bàn tay thật hiền.

Đời con, một vết chân nghiêng,

Giẫm qua lầy lội mới nhìn thấy hoa.

 

Có khi con chẳng thiết tha,

Đức tin rơi vỡ giữa ba chiều đời.

Mẹ ơi, nếu Mẹ vẫn ngồi

Ở bên yên lặng, con thôi rối lòng.

 

Xin cho con khóc mà không

Phải quay mặt giấu những dòng mong manh.

Xin cho con biết vụng về,

Nhưng luôn trở lại nơi trông, Mẹ chờ.

 

Dù đời có vết sẹo khờ,

Con tin trong Mẹ, chẳng giờ bỏ con.

Dẫu đường trầy xước mỏi mòn,

Xin cho con sống, mà còn biết yêu.

 

Nguyễn Thị Kim Loan
Trích tập thơ Dưới bóng đa xưa – Mẹ ngàn hoa